BienDong.Net

Giải trí

Khi cá heo bị biến thành chiến binh

BienDong.Net: Hãng tin RIA Novosti dẫn lời một chuyên gia cho biết mới đây 3 trong số các con cá heo của Ukraina, mang theo đầy đủ trang thiết bị và vũ khí, đã trốn thoát khỏi căn cứ quân sự ở cảng Sevastopol trong khi tập luyện.

Báo chí Ukraina cho biết chỉ có 2 trong số 5 con cá heo được huấn luyện đặc biệt trở lại căn cứ sau sự cố này.

Dưới gốc cây bàng vuông ở Trường Sa

BienDong.Net: Cùng với cây Phong Ba, cây Bão táp, cây Bàng vuông đã trở thành một biểu tượng của Trường Sa.

Loài sinh vật này, dẫu vẫn sinh sôi và phát triển cả ở những vùng đất khác của xứ nhiệt đới, nhưng ở Trường Sa, chúng trở nên gần gũi, thân thương lạ thường với người Việt.

Đi Trường Sa: Lẩn thẩn nhớ... cẩu ở Trường Sa

BienDong.Net: ...Rồi một ngày nào đó, sẽ có người và cơ quan có trách nhiệm làm lịch sử về Trường Sa.

Trước lúc bắt tay vào công việc hệ trọng ấy, xin có một đề nghị nghiêm chỉnh.

Lời thỉnh cầu ấy thế này. Đề nghị trân trọng biên cái tên người lính thủy đầu tiên đã mang và con tàu nào đã chở cặp vợ chồng cẩu đầu tiên ra một đảo nổi hay đảo chìm nào đó của Trường Sa!

Thơ tình người lính biển

BienDong.Net: “Thơ tình người lính biển” của nhà thơ Trần Đăng Khoa, sáng tác năm 1981 khi anh đang mặc áo lính trên quần đảo Trường Sa, là một trong những bài thơ hay nhất viết về người chiến sĩ Trường Sa.

Bài thơ đã được nhạc sĩ Hoàng Hiệp, người vừa qua đời đầu tháng 1.2013 phổ nhạc và trở thành một trong những bài hát được yêu thích nhất về đề tài biển đảo. Nhân dịp đầu xuân, BDN xin giới thiệu lại sáng tác này của Trần Đăng Khoa, như một chút tâm tình gửi tới các chiến sĩ đang canh giữ biển đảo Tổ Quốc.

Gửi quần đảo Trường Sa

altBienDong.Net: 8/11 là tròn một năm ngày mất Đỗ Nam Cao (1948-2011). Không phải là một tên tuổi quá nổi tiếng với độc giả bên ngoài làng thơ, nhưng ông lại là một “tài năng lặng lẽ” được bạn thơ trân trọng.

Sáng 27/10, tọa đàm về thơ Đỗ Nam Cao nhân một năm ngày ông qua đời được tổ chức tại Hà Nội Như một sự tưởng niệm tới người thơ nặng lòng với biển đảo Tổ Quốc, BienDong.Net trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài thơ đầy xúc động của ông nhan đề “ Gửi quần đảo Trường Sa “, sáng tác năm 1987.

Quảng Ninh có hòn đảo nằm dưới mực nước biển

BienDong.Net: Thế giới biết đến Hà Lan với hệ thống đê biển giúp người dân vùng đất thấp này có thể tồn tại và phát triển, bất chấp thiên nhiên nghiệt ngã. Nhưng ít ai biết rằng ở Việt Nam cũng có một vùng đất thấp, nơi hàng trăm năm qua người dân đã quai đê để sinh sống ở dưới mực nước biển 2 m.

Những cái nhất của 147 năm báo chí quốc ngữ Việt Nam

Mẩu quảng cáo đầu tiên trên báo đã có cách nay 140 năm, nhà báo Việt Nam đầu tiên là một trong 18 người uyên bác nhất thế giới thế kỷ 19 khi thông thạo đến 26 thứ tiếng. Nữ nhà báo đầu tiên của Việt Nam là con gái cụ Nguyễn Đình Chiểu.

Báo chí Việt Nam thực sự thoát thai từ cái nôi của chế độ thuộc địa. Sự ra đời của báo chí trùng khít với bước chân xâm lược của người Pháp vào Việt Nam. Lịch sử báo chí Việt Nam phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau với khá nhiều thăng trầm.

Bản hùng ca làm chủ biển khơi của người Việt qua dân ca Quảng Ngãi

BienDong.Net:- Hái lượm các loại rong tảo biển, bắt các loại sò ốc, câu cá quanh gành bằng dây câu, đánh cá trong lộng bằng thúng chai, ghe nhỏ và lưới gai cùng với đứng bè rớ ở cửa sông, cửa biển là các kiểu đánh bắt quen thuộc lâu đời của ngư dân Quảng Ngãi và vẫn tồn tại cho đến ngày nay: “Ai dài cần, dài nhợ ra khơi/ Tui ngắn cần, ngắn nhợ, tui nhắp chơi trong gành/ Đêm khuya gió mát trăng thanh/ Họa may con cá cựu nó dựa gành giỡn trăng”.

Giai thoại về người khổng lồ ngủ dưới biển Phú Quốc

BienDong.Net: Trong giới thợ lặn ở vùng vịnh Tây Nam, có một người được gắn với biệt danh Thuồng luồng biển, Quái kiệt trên đảo Phú Quốc, Kỳ nhân dưới đáy sâu…

“Đó là Sáu Hà (Nguyễn Văn Hà), ở Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, H.Phú Quốc, Kiên Giang, người được đồn là có khả năng lặn suốt ngày, thậm chí có thể đánh giấc hàng giờ dưới đáy biển.

Rác sóng thần Nhật bản tiếp tục dạt vào bờ biển nước Mỹ

BienDong.Net: Một vật thể khổng lồ bị cuốn đi từ một bến tàu trong trận sóng thần gây nhiều tàn phá ở Nhật bản hồi năm ngoái đã dạt vào bờ biển Oregon, cách nơi xuất phát 8000 km.
Vật thể này làm bằng bê tông và kim loại dài tới 20 mét, một phần kết cấu của bến tàu ở Nhật, đã dạt vào bờ sáng sớm thứ Ba tại một địa điểm cách Portland khoảng 170km về hướng Tây-Nam, kết thúc một cuộc hành trình dài 15 tháng băng qua Thái Bình dương.

Đạo diễn James Cameron thám hiểm vực biển sâu nhất thế giới

BienDong.Net: “Đó là khung cảnh như trên mặt trăng, hoang vắng, một thế giới hoàn toàn xa lạ”. Đạo diễn điện ảnh James Cameron đã thốt lên như thế sau khi hoàn thành chuyến thám hiểm xuống vực biển las Marianas cách mặt nước 11 km (chính xác là 10.898 m), cái rốn sâu nhất của đại dương hôm 26/3.

Tôi không thấy con cá nào, không thấy bất cứ thứ gì có thể có dấu hiệu của sự sống, ông nói.Thế giới đã chứng kiến những hình ảnh đầu tiên về Challenger thuộc las Marianas, một trong những địa điểm bí ẩn nhất thế giới, thu được từ các thiết bị trên tàu lặn Deepsea Challenge do một nhóm nhà khoa học Úc và bản thân Cameron tham gia thiết kế.

Trang 1 / 2

Joomlart