Thế giới đại dương
Ảm đạm chưa từng có ở chợ Bến Thành
- Ngày đăng 30-01-2021
- T.P
Hàng loạt sạp chợ Bến Thành đóng cửa trong ‘năm Covid’, vài sạp vẫn duy trì cái nếp bán buôn dù tình trạng ế ẩm kéo dài. Ghé chợ vào những ngày này, ít ai nghĩ chỉ còn dăm bữa nửa tháng nữa là tới Tết Nguyên đán.
Bà Dung bắt đầu thu dọn hàng hóa khi chợ đã vắng hoe
Dọn hàng khi chưa bán mở hàng
Hình ảnh khu chợ sầm uất Sài Gòn giờ đây chỉ có thể nhìn qua hình ảnh và lục lại trong ký ức, đó là chia sẻ của một tiểu thương tại chợ Bến Thành (Q1, TP.HCM) khi trò chuyện với Thanh Niên.
Bà Kim Hoa (45 tuổi) tiếp nối công việc kinh doanh ở chợ của bà ngoại và mẹ. Trong mười mấy năm qua, có lẽ đây là cái tết đầu tiên các tiểu thương ở đây có thể ngồi thảnh thơi như bây giờ. “Tết mọi năm đông lắm, vui lắm, không có thì giờ nói chuyện đâu. Cả ngày nay chưa có lấy một khách mở hàng, giờ trời còn sớm bửng nhưng đành đóng cửa, đến mai lại ra”, bà nói chậm rãi.
5 giờ chiều, người bán bắt đầu thu dọn hàng hóa vì khách lúc này đã thưa hẳn. Tiểu thương nhiều khi ra chợ chỉ để xếp đồ này đồ kia cho đỡ buồn tay buồn chân. Không như những năm trước, người mua chen lấn, 8 giờ tối chợ mới tan.
Bà Liên (56 tuổi), chủ sạp bánh mứt chia sẻ: “Các mặt hàng ở đây chủ yếu bán cho khách du lịch và Việt kiều, năm nay do dịch bệnh không có khách du lịch, tiểu thương ở chợ bị tổn thất nhiều lắm. Chỗ tôi may nhờ có khách quen ủng hộ, chứ không thì thực tình cũng chẳng biết làm sao”.
Chị Nam (33 tuổi), là khách ruột của sạp bánh mứt này, chia sẻ: “Bố mẹ mình ở Pháp, thường về Việt Nam để chơi vào dịp tết. Năm nay do Covid-19 không về được nên mình mua bánh trái với số lượng ít hơn nhiều”.
“Mọi năm, từ mùng 2 đến mùng 10 tháng giêng, nhiều chợ chưa mở cửa lại nên lượng khách đổ về đây rất đông. Mặc dù chưa tới tết nhưng cũng chẳng hy vọng gì mấy”, bà Liên bộc bạch.
Niềm vui “năm Covid”
Trong 15 ngày giãn cách xã hội hồi tháng 4.2020, sạp hàng của bà Liên vẫn mở cửa dù có ngày không bán được món gì. Bù lại, bà có nhiều thời gian hơn để đọc báo, thấy hoàn cảnh nào khó khăn thì liên hệ giúp đỡ, hoặc đi trực tiếp, hoặc gửi chút tiền, chút bánh.
Bà Liên lạc quan nói: “Còn bán dược là còn mừng, vậy là đã may mắn hơn nhiều so với các sạp bán đồ trang trí, đồ lưu niệm đã đóng cửa vì không có khách du lịch. Mình làm được thì mình san sẻ bớt cho những người khổ hơn, đó là niềm vui to lớn nhiều khi có tiền cũng không thể mua được”.
Bà kể thêm, vì thương mấy con mèo hoang ở chợ, sợ chúng đói nên cứ phải ra mỗi ngày để cho chúng ăn. Chợ vắng, nói chuyện với tụi nó cũng đỡ buồn.
Bánh mứt, trái cây là những loại thực phẩm có thời hạn sử dụng ngắn. Năm vừa qua vắng khách, hàng hóa không bán chạy nên chị em bà Liên quyết định đem tặng chúng cho nhiều nơi khác nhau.
Bà Dung (58 tuổi, chị bà Liên) cho biết: “Chị em tôi thấy món nào khó bán hết, tất nhiên là còn hạn dùng sẽ phân phát cho các bệnh viện, trại trẻ mồ côi. Bỏ đồ ăn thì mang tội, mang biếu cho những hoàn cảnh khó khăn thì ý nghĩa vô cùng”.
Giờ này mọi năm, không khí chợ Bến Thành đã chộn rộn và tấp nập người mua – kẻ bán. Không như bây giờ, chỉ có người bán ngồi túm năm tụm ba, nói về năm mới với bao chờ mong, xen lẫn lo lắng.
Tin mới
- TQ chặn dòng Mekong, "bức tử" đồng bằng sông Cửu Long của VN - 09/02/2021 01:00
- Đường sắt Cát Linh-Hà Đông vẫn phải chờ đến 3/2021 - 04/02/2021 04:00
- Những dự án FDI khủng vào VN đầu năm 2021 - 01/02/2021 12:00
- Bán 31.500 ô tô, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kinh doanh ra sao? - 01/02/2021 08:00
- Đã đến lúc nhà đầu tư nên tìm tới Việt Nam - 01/02/2021 02:00
Các tin khác
- Nhà cung cấp Airpods cho Apple đặt mục tiêu doanh thu 6,5 tỷ USD tại Việt Nam năm 2021 - 30/01/2021 08:00
- Intel đầu tư thêm gần nửa tỷ USD vào Việt Nam - 29/01/2021 12:00
- Ôtô TQ chứa bản đồ đường lưỡi bò: Buộc tái xuất... - 28/01/2021 11:00
- Xã hội hóa hạ tầng hàng không vẫn rón rén? - 27/01/2021 12:00
- Lại có vướng mắc ở đường sắt Cát Linh - Hà Đông - 27/01/2021 04:00

Về cái gọi là ông Phạm Văn Đồng đã chối bỏ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
515 Khách đang Online